Người mẹ dũng cảm trèo từ tầng 6 xuống ban công cứu 3 con nhỏ khỏi đám cháy ở Gwangyang
Một câu chuyện đầy cảm động về tình mẫu tử vừa xảy ra tại thành phố Gwangyang, tỉnh Jeonnam. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, người mẹ đã không quản hiểm nguy, dùng tay không trèo từ ban công tầng trên xuống để giải cứu 3 đứa con thơ đang bị mắc kẹt trong làn khói lửa.

Diễn biến vụ hỏa hoạn
Theo báo cáo từ Sở Cứu hỏa Gwangyang, vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 23 phút ngày 19/01/2026 tại một căn hộ tầng 5 thuộc khu chung cư ở Geumho-dong. Đám cháy được xác định bắt nguồn từ một thiết bị sưởi bằng điện đặt tại phòng khách. Do thời tiết hanh khô, lửa và khói đen nhanh chóng bao trùm và lan rộng ra khắp căn hộ.
Cuộc giải cứu nghẹt thở của người mẹ
Vào thời điểm lửa bùng phát, bên trong phòng khách có 3 bé gái (độ tuổi từ 1 đến 5 tuổi). Người mẹ (ngoài 40 tuổi) lúc đó đang ở một phòng khác và bị ngăn cách bởi bức tường lửa cùng khói dày đặc, không thể tiếp cận các con bằng lối đi thông thường.
Trong giây phút sinh tử, người mẹ đã có một quyết định táo bạo: Chị lập tức chạy lên căn hộ ở tầng 6 ngay phía trên, sau đó dùng tay không trèo từ ban công tầng 6 xuống ban công tầng 5 của nhà mình. Sau khi đột nhập ngược lại từ ban công, chị đã kịp thời bế các con vào vùng an toàn và thực hiện các biện pháp sơ tán khẩn cấp.
Nỗ lực của lực lượng cứu hỏa và tình trạng nạn nhân
Lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường chỉ sau 5 phút nhận tin báo với 10 xe chuyên dụng và 30 chiến sĩ. Đến 18 giờ 18 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.
May mắn thay, nhờ hành động dũng cảm của người mẹ và sự ứng cứu kịp thời của đội ngũ 119, cả 4 mẹ con đều được cứu sống an toàn. Sau khi được kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện, cả gia đình đã được xuất viện trong tình trạng ổn định.
Hiện tại, do căn hộ đã bị thiêu rụi hoàn toàn, chính quyền thành phố Gwangyang đang bố trí nơi ở tạm thời và xem xét các khoản hỗ trợ khẩn cấp để giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống.
Bình luận 0